"Mới cưới một tháng, vợ đặt báo thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi sáng, tôi quyết định thức dậy cùng và bất ngờ trước việc cô ấy làm."
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe dành cho phụ nữ, nơi giúp họ chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ và những câu chuyện đời sống. Với hình thức chia sẻ hai chiều, phụ nữ có thể gửi tâm sự và nhận lại hình ảnh minh họa. Hãy gửi gắm niềm tin qua email tongdaitraitimgmail.com.
Chào Hướng Dương, mới cưới được một tháng, vợ chồng tôi đã ra ở riêng do mẹ và vợ tôi có mâu thuẫn. Lúc ở riêng, tôi thấy vợ dậy lúc 4 giờ sáng để làm việc. Đến hôm qua, tôi dậy sớm và phát hiện vợ không còn bên cạnh, khiến tôi bắt đầu tò mò về việc làm của cô ấy.
Cô ấy dậy lúc 4 giờ sáng để lau nhà và phơi đồ mà không bật hết đèn, có lẽ sợ làm phiền tôi. Khi tôi ra ngoài, cô ấy ngạc nhiên và bảo tôi ngủ thêm. Cô ấy bận rộn với công việc và học chứng khoán ban đêm, nên dậy sớm để làm việc nhà như một cách tập thể dục. Tôi thương cô ấy nhưng cô không muốn thuê giúp việc vì không muốn có người lạ. Tôi nghĩ việc nhà là trách nhiệm chung, nên thay vì thuê người, tôi nên nói chuyện với cô để phân chia công việc hợp lý.
Khi cùng làm mọi việc, tình cảm vợ chồng sẽ gắn kết hơn, giúp vợ tin tưởng và yêu thương chồng hơn. Nếu cả hai quá bận, bạn có thể thuê người dọn dẹp theo giờ nhưng nên coi đó là phương án cuối. Hãy thường xuyên đưa vợ về thăm nhà và làm cầu nối giúp mẹ chồng và nàng dâu hiểu nhau hơn. Nếu khéo léo, bạn sẽ cải thiện được mối quan hệ này. Thân ái, Hướng Dương.
Source: https://afamily.vn/moi-cuoi-mot-thang-nhung-sang-nao-vo-cung-dat-bao-thuc-roi-day-luc-4-gio-sang-toi-quyet-day-cung-thi-giat-minh-truoc-viec-co-ay-lam-20220501131604279.chn